Thứ tư, 18/11/2009, 6:8 (GMT+7)
Như chính lời tâm sự của nhạc sĩ, ông thấy vô cùng xúc động, bởi lần đầu tiên trong 60 năm sáng tạo âm nhạc, những giai điệu Phan Huỳnh Điểu đã vang lên trong một đêm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 10/11 vừa qua nhằm vinh danh người nhạc sĩ Giải thưởng Hồ Chí Minh đã bước vào tuổi 85 vẫn đầy sự hóm hỉnh và tự tin.
Việc khán giả đến đông chật nhà hát từ tầng 1 đến tầng 3 chứng tỏ những giai điệu Phan Huỳnh Điểu đã thấm sâu vào đời sống chúng ta qua nhiều năm tháng chiến tranh và thanh bình, thấm sâu đến mức trở thành thân thuộc. Đêm nhạc mang tên Tình yêu ở lại này đã cho những người mến mộ âm nhạc nhận ra hoàn chỉnh một chân dung "nhạc sĩ của tình yêu". Như nhiều đồng nghiệp khác, sự nghiệp sáng tác âm nhạc của Phan Huỳnh Điểu đã cho thấy trong lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại không chỉ có những tình ca thời tiền chiến, tình ca ở Sài Gòn và miền Nam (từ sau Hiệp định Genevè tới ngày 30/04/1975) mà còn có một mảng tình ca thật mới mẻ và quan trọng của đại bộ phận dân tộc ta thời chiến tranh và cả thời thanh bình hôm nay.
Qua sự xuất hiện và trình diễn của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Trọng Tấn, Anh thơ, Khánh Linh, Minh Huyền, Lê Anh Dũng, Thành Lê, Phương Thảo, Phương Anh... và đặc biệt là sự xuất hiện của các ca sĩ "gạo cội" như Măng Thị Hội, Quang Lý và "5 anh em trên một chiếc xe tăng" gồm: NSND Quang Thọ, Doãn Tần, NSƯT Dương Minh Đức, Quang Huy, Hoàng Chè trong giai điệu kết thúc chương trình tưng bừng với Cuộc đời vẫn đẹp sao (thơ Dương Hương Ly), người nghe như bị lôi cuốn vào giai điệu đầy ma lực của những tình ca Phan Huỳnh Điểu từ nửa thế kỷ trước như Tình trong lá thiếp, Những ánh sao đêm khi ông tập kết ra Hà Nội và trở thành một trong vài chục nhạc sĩ đầu tiên sáng lập ra Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào 1957. Thời ấy, cùng 2 tình ca nói trên còn có 1 tình ca nữa cũng rất nổi tiếng của Phan Huỳnh Điểu có tên Thật là khó nói. Tình ca này đã được hát suốt trong các đám cưới thời ấy.
Những năm kháng chiến chống Mỹ, Phan Huỳnh Điểu lên đường vượt Trường Sơn vào khu Năm từ đêm Noel 1964. Ông đưa tình ca vào cả nhịp hành khúc mà điển hình là Hành khúc ngày và đêm (thơ Bùi Công Minh) và Cuộc đời vẫn đẹp sao (thơ Dương Hương Ly). Đó là một đóng góp lớn lao và quan trọng của ông với lịch sử tân nhạc Việt Nam. Cũng nhờ năm tháng ấy, Phan Huỳnh Điểu mới có đủ sức mạnh cảm xúc chắp cánh cho Bóng cây Kơnia (thơ của Ngọc Anh) bay qua mọi thời đại.
Là người Đà Nẵng nhưng sau ngày thống nhất đất nước, Phan Huỳnh Điểu lại vào làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Những tình ca thanh bình của ông lại tiếp tục đến với cuộc đời từ thành phố phương Nam đầy nắng gió này như Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ), Sợi nhớ sợi thương (thơ Thúy Bắc), Đêm nay anh ở đâu... và đặc biệt là Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu (2 bài phổ thơ Xuân Quỳnh). Phan Huỳnh Điểu - nhạc sĩ của tình yêu. Đó là thông điệp của đêm nhạc Tình yêu ở lại.
Nguyễn Thụy Kha