Tổng biên tập
Thầy thuốc ưu tú
BS.Trần Sĩ Tuấn
Đường dây nóng 24/24h
0906277704
Nhận các thông tin phản ánh
bức xúc về KT-XH
Thứ ba, 29/12/2009, 10:52 (GMT+7)

Trước khi bước chân đến với điện ảnh, ca sĩ Quách An An (Q.A) ít được biết đến, nhưng sau khi lên phim thì cái tên Q.A đã trở nên “hot” hơn bao giờ hết với hình ảnh một Quách An An gợi cảm và hấp dẫn. Một trong nhiều kế hoạch thú vị những ngày cuối năm của An chính là vai cô chủ nhà tên Lan trong bộ phim hài Tết cháy Oshin do FPT Media sản xuất, dự kiến được phát sóng vào ngày 7/2/2010 (tức ngày 24 âm lịch năm Kỷ Sửu) trên kênh VTV1.

- Lần đầu tiên vào vai hài trong phim Tết cháy Oshin, An có thấy khó hơn là đóng những vai tình cảm ướt át không?

Những phim trước An nhập vai tình cảm tâm lý hơi "nặng", còn trong phim này diễn rất thoải mái, không căng thẳng, đau khổ, khóc lóc, cũng vui vui. Thời gian này An đang tập trung cho nghiệp hát, chưa có ý định đóng phim. Song thấy phim Tết cháy Oshin cũng ngắn, có 6 tập, chỉ cần mất độ 1 tuần đóng vai Lan, cũng không ảnh hưởng đến những việc khác. Quan trọng là An được hóa thân trong một vai khác, có cơ hội làm việc, học hỏi với đạo diễn Tất Bình (được chú dạy dỗ tận tình, thoải mái như trao đổi chứ không quát tháo). Hơn nữa cũng là dịp gặp lại khán giả nhân dịp Tết cũng là thuận lợi cho nghề.

Quách An An và đoàn làm phim. Ảnh: Minh Nhật

- Vai Lan là một mẫu phụ nữ hiện đại, hẳn có nhiều điểm tương đồng với An?

Khó nhất ở vai này là An chưa có con, mà phải đóng vai Lan - một phụ nữ có gia đình. Song vai này cũng rất phù hợp với An, một mẫu người hiện đại. Lan có con nhưng cũng như không, bởi mọi thứ đã có Oshin đảm đương nên cứ hồn nhiên như trẻ con ấy. Ở vai này, An không phải diễn nhiều, cũng không hẳn lúc nào cũng diện đồ đẹp, riêng trang phục công sở thì đã có nhà tài trợ lo. Lời thoại phải nói theo cách của người Bắc, nên cũng hơi trái với An một chút. Người Nam nói ngắn gọn hơn, còn người Bắc nói theo kiểu nghi lễ hơn. Tuy là phim lồng tiếng, song lúc diễn luôn phải chú ý đặc điểm này để mở khẩu độ miệng, nói thuận miệng hơn.

- Là ca sĩ, nhưng An lại nổi danh từ các vai diễn, trong hai nghề đó, An thích gắn bó với nghề nào hơn? Và nghề nào với An nhiều áp lực hơn?

Là người nổi tiếng thì ai cũng thích. Và An hy vọng khán giả sẽ không quên hình ảnh một Quách An An gợi cảm và hấp dẫn mà phải khó khăn lắm An mới tạo dựng được. Cả hai nghề ca sĩ, diễn viên đều bổ trợ cho nhau. Là diễn viên màn bạc, được nhiều người biết tới thì khi hát, người xem cũng có cảm tình hơn, và ngược lại, biết An là ca sĩ thì khi xem phim, khán giả cũng ưu ái hơn. Vả lại khi mình đã thuần diễn trên phim thì đi hát dễ "phiêu" hơn. Khi hát phải vừa hát vừa diễn, không dễ hơn khi đóng phim đâu nhé. Diễn xuất trên phim khác hẳn đi hát trên sân khấu. Đóng phim có nhiều tình huống cảm xúc khác nhau, khó là ở đó, song nếu chưa đạt thì có thể đóng lại được. Còn hát phải vừa điều tiết sao cho hát có hồn, vừa bộc lộ cảm xúc theo lời ca khúc và khán giả ngay trước mặt nên áp lực nặng hơn. Nhưng, khi đã thuần diễn trên phim thì hát sẽ "phiêu" hơn.

- An và ca sĩ Quang Hà vừa ra mắt album Cho người tình lỡ. Tên album có ý nghĩa gì không An?

Album này gồm những bài hát nói về các cuộc tình đã qua, với cảm xúc nuối tiếc, là album là do ý tưởng An đề xuất, lúc đấy cùng đi diễn với Quang Hà ở Mỹ. Vả lại An cũng vừa chia tay với bạn trai, nên mới nghĩ tại sao không làm album kỷ niệm chuyện buồn đó. Cả hai người cùng hát ca khúc ấy sẽ hay hơn, có đối đáp tình cảm - nghe có lý nên Quang Hà đồng ý luôn. Nghĩ là làm, An biên tập những bài hát đó, gồm 7 bài song ca, 4 bài đơn ca (lời: Thái Thịnh, Hà Dũng, Lê Hữu Hà, Lương Bằng Vinh). Không phải là ai oán, trách móc nặng nề, mà là thể hiện niềm nuối tiếc, nhớ thương cho cuộc tình chia ly. An là người hát nhạc trẻ, khán giả tuổi teen là chủ yếu, nhưng ở album Cho người tình lỡ thì An nghĩ là hợp với nhiều đối tượng, trẻ hay người lớn đều nghe có cảm xúc.

Có lẽ ai cũng có một người tình để lại dấu ấn sâu đậm, mỗi khi nhớ lại người đó luôn có cảm giác nuối tiếc, nên An muốn làm album này để mọi người có dịp nhớ lại, cảm xúc tăng lên.

- Xin chúc An thành công!

Thiên Hương (thực hiện)