|
|
| | Mẹ ơi! | | | Trong cuộc đời này có gì yêu thương hơn mẹ. Khi được ở gần mẹ, tiếng gọi "Mẹ ơi!" thì thấy bình thường thôi. Nhưng khi xa mẹ, nhất là khi mẹ đã qua đời, lúc ấy gọi hai tiếng "Mẹ ơi!" thấy rung rinh cả người. xem tiếp » |
|  |
|
|
|
|
| | Mẹ liệt sĩ “gặp” con trên sân khấu | | | Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2010, công chúng thủ đô được thưởng thức hội diễn văn nghệ toàn quốc ngành y tế đầy sức sống trí tuệ - nghệ thuật vì cuộc sống vì dân sinh xem tiếp » |
|  |
|
| | Thơ tình Hà Nội | | | Thơ tình Hà Nội là một biển nước mênh mông. Người làm sách đã khéo quy tụ (và gạt bớt) cho vừa một không gian 100 bài thơ với 100 thi sĩ "quy tụ hầu hết các thế hệ làm thơ tại Hà Nội, xem tiếp » |
|  |
|
| | Hà Trần vẫn nợ khán giả | | | Khán giả chỉ có thể gặp lại giọng hát Hà Trần trong một vài chương trình ca nhạc nhỏ, tuy vậy, đây cũng là dịp để chị chia sẻ với các fan hâm mộ nỗi niềm tâm sự về khoảng thời gian sống ở trời Tây. xem tiếp » |
|  |
|
|